Sunday, September 23, 2012

YÊU DẤU ẤY


không có anh , thu vàng chưa khởi sắc
không có thu, mùa em nắng độ tàn
không có nắng , mây ngàn buồn , xám ngắt
không có mây , sương lá lạnh đôi chân
@
nơi mùa thu , một khung trời tranh vẽ
có bóng hình bàn tay chạm bàn tay
sắc luyến lưu quyến đôi vành môi trẻ
song mắt ngời, tươi rói nắng chờm vai 
@
yêu dấu ấy , huyền thoại đêm trăng rỡ
nụ cười em vừa đến tuổi mơ hồng
anh bắt gặp trong hồn thơ anh ngủ
quán trọ tình , một đôi mắt ngần trong
@
anh cầm lấy trong tay thương chi lạ
mấy nụ mừng, cảm xúc nhậy , chìm sâu
vào trong anh , trái tim từ thạch đá
cũng vội mềm , ngọn suối mật đời nhau   
@
không có anh , thu vàng mong manh sắc
khi có anh , em âm sắc mênh mông *

đht
* tựa thơ Cao Nguyên


No comments:

Post a Comment