Saturday, September 22, 2012

LỜI MƯA SÁNG

 
 
sáng hôm nay có mưa bay nho nhỏ
sương mai nằm trên lá giẻ, chưa rơi
em đứng đó . mùa ước nào ẩn trú
trong tay anh , lặn hàng chữ xa vời
 
mưa lấm tấm, li ti rơi mi mắt
hạt pha lê trong suốt cuộc tình em
bóng dáng anh và mùa thu nào đó 
chầm chậm về , em đợi lãng du quen

hồi tưởng xưa , từng muôn trùng xa cách
cả ngàn lần , môi câm nín trong đêm
rong từ ngõ phố thơ bằng quay quắt
chào tầm nhìn . chưa kịp nói , mù tim
 
sáng hôm nay, bỗng hồn mình chạm ướt
chút hạt hồng đọng vũng giữa lòng tay
thấm dài má , tiếng mi buồn rưng rức
quen thói rồi ! cảm xúc cứ rày .mai
 
đht 
  
 

No comments:

Post a Comment