Tuesday, September 25, 2012

CHỢT NHỚ VỀ....



anh chào em , thẹn làm thinh
long lanh nắng Huế, chiếc nhìn ním câm
liếc nhanh , khoé mắt đồng tâm
môi thơ ngây nõn bầng quân đợi chờ
@
anh chào em , bỗng tình cờ
quai nghiêng nghiêng , nón bài thơ giấu nhìn
thời gian đổ lại , ngọng tim
mần răng dám để tay mình chạm tay
@
cõng vai suối tóc chảy dài
hôm ni không gió , tà lài , riêng tư
em về Thành Nội , buồn như
nhịp cầu vợi bóng, Người thơ xa dần 
@
Huế chừ không Huế của em *
lời thơ Thuở Ấy vẫn bềnh bồng âm
gọi tên Phố Núi âm thầm
lòng chiều Long Thọ nối buồn Hoàng Cung
......

thủy chung , băm mấy năm trường
khoé sầu vẫn vậy , yêu thương vẫn Người
chiều nay thèm ngọn gió Hời
 ( buổi xưa đưa tiển . tay rời . mắt cay )
@
Thơ ru Huế cũ , đong đầy
ngàn thu rụng lá, sầu ray rứt sầu
ấm lòng lời thủ thỉ nhau
nghe môi thức dậy , hôn trao hùa về

*thơ Cao Nguyên
gửi một người rất có duyên với Huế

đht



No comments:

Post a Comment