Friday, September 21, 2012

LÁ THƯ TRÊN GIÒNG

 
 
trên giòng sông nhớ trôi miên viễn
một lá tình thư lạc giữa giòng
với tựa đề : em và lưu niệm
trong ngày , chưa khắc nhỏ quên mong
 
em đợi bóng hoàng hôn chạm mắt
thì thầm lời tim mật thương ngoan
giòng ơi ! trôi có về bên phía
địa chỉ nhà ai nghe quen quen
 
em soi thấm thía hồn trong nước
lòng mình như tợ ánh rằm trăng
giòng ơi ! đừng nổi cơn cuồng , rượt
chân lạc buồn xưa , thuở vẫn hằn

mang tên giòng nhớ người miên viễn
mấy dặm ngàn xa , một biển sầu
đêm trên giòng cảm , triều âm huyễn
chỉ gió đùa nhau , giạt cánh âu
 
lá thư tình viết bằng tâm đỏ
ấm màu huyết quản , suối tim em
mấy trang , đếm đủ ngàn thu ngữ
thương ngập tràn luôn chỗ ký tên
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment