Sunday, September 30, 2012

CHIẾC ĐÈN LÒNG


khung cửa sổ em hay ngồi thơ thẩn
chực tìm anh trong bóng mắt tim mình
qua ánh sao lung linh ngân hà rộng
 bàn tay anh , em nhớ mãi chưa quên
@
 đôm đốm cược trăng , lửa thu . em mặc
dư vị thơm hương áo cũ người thương
trên ngón em , quà yếm âu sinh nhật
hạt ân tình lóng lánh dưới sa sương 
@
thả hồn theo kỷ niệm dài nhung nhớ
tuổi đầu đời , đêm tháng tám Trung Thu
anh ra phố buổi chiều , tim hớn hở
làm tặng em chiếc đèn kéo quân , từ
@
giấy kiếng trong , màu xanh xanh , đỏ đỏ
kiếm keo gì dán  mấy cọng tre tươi
mẫu cắt theo những con voi , con cá 
chong chóng quay theo giòng khói đầy vơi
@
Trung Thu này , thêm một lần đếm nữa
tuổi hồn nhiên dù đã quá xa rồi
chiếc đèn lòng , yêu thương ngày xưa cũ
niệm lưu từ thuở chợt hiểu lòng tôi 
@
sau khung cửa , đêm nay trăng thật sáng
ngồi nhớ anh , tấm tức , hạt tròn lăn
Chiếc Đèn Lòng , tim em ngừng đúng trạm
bước Thơ về,  thủ thỉ với em chăng ? 

đht


 

 

No comments:

Post a Comment