Thursday, June 6, 2013

ĐIỆP KHÚC CHO ANH


em mở tim , mang thơ anh vào giấc
đèn nhớ nhung thôi le lói đêm sâu
ngoài thềm vắng , cánh chim tình dỗ ngủ
sương vụng về lay gió ướt , nhành đau
 *
hạt nho nhỏ như bụi trên thân lá
mưa hắt hiu dưới ánh điện đường mờ
chợt thức dậy , buông màn xuôi cánh cửa
 nửa hằn khung , nửa hằn kiếng ơ hờ
 *
thao thức mãi hằng giờ, em ngồi hát
bản tình cờ em hiểu nỗi yêu anh
như con sóng giờ thủy triều hôn cát
vọng từng âm khe khẻ giữa môi mình

điệp khúc ấy , cả một đời kỷ niệm
chưa lưu vong dù hai đứa hai trời
lần gặp lại . những thương mừng âu yếm
hờm trên mi . rưng rức hạt thay lời  

đht


   

No comments:

Post a Comment