Tuesday, June 4, 2013

EM VÀO THẾ GIỚI ...



mơ em những chỗ anh về
mơ anh là ngõ tình bề bộn em
nhựa hương ái vẫn say mềm
cho nhau những phút thần tiên ban đầu
*
em vào thế giới thương nhau
gặp thơ Thuở Ấy ươm màu kiếp duyên
nụ cười với lúm đồng tiền
dễ thương răng khểnh dưới vành nón nghiêng
 *
má hồng tự thuở mười lăm
giấu vào e ấp thẹn thùng hây hây
chỉ cần chiếc vuốt ngang tay
nhẹ nhưng để lại cả đời trong tim
 *
hôm nay em nhắc Huế mình
bao giờ vẫn chớm trong em ân tình
thương anh - mượn tiếng tri âm
gởi vào tâm sự . triệu lần hôn anh

đht
gửi một người rất có duyên với Huế 

No comments:

Post a Comment