Saturday, June 1, 2013

VẠN SẦU


một trong những vạn sầu em vẫn giữ
là anh xa . xa cả sáu ngàn cây
em chờ khuya , thấy đời mình ngoan giữa
lời thư anh mỗi tối chữ thương đầy
*
tim em chao , nhớ từng ngày tháng cũ
đã vô biên tự cái vuốt tay đầu
nhẹ . phớt nhẹ . mà tình yêu mở ngõ
trong tâm hồn thơ ấu tuổi trăng sao
*
anh gõ cửa . ru em lời mộng ước
anh làm thơ . nuôi nấng linh hồn em
cho long lanh những giọt hồng ngọc mướt
vỡ , rơi vùng nắng ấm giữa tim anh
*
nay vạn sầu xưa có khi quành lại
đêm thức thao nghe sông . biển nổi triều  
cắn môi đau . để hiểu tình còn mãi
trong dòng thư anh viết gửi Thương Yêu

đht

No comments:

Post a Comment