Thursday, June 6, 2013

BỤI


bụi đường nõn trắng lá cây
gốc già ngợp thở . đất say trăm điều
bụi hồng ánh mắt buồn hiu
tim em cô đọng hạt dìu dặt rơi
*
bụi thời gian vây cuộc đời
bao trùm luôn cả tiếng cười ngây thơ
bụi tình rơi khẳm giấc mơ
của em . chiếc bóng bên bờ Sông Trăng
*
cõi riêng có bụi không anh
em về quét dọn cho tình lung linh
phủi mây cho gió dịu êm
 bụi trần đừng phủ triền miên ân tình  
 *
bụi mơ ẩn dáng nguyên trinh
bồng bềnh chiều gió bay tìm Rừng xưa
bên đường hoa bụi vô tư
nhìn em mài giũa con cờ tử vi   
 
đht

No comments:

Post a Comment