Tuesday, February 2, 2016

TA CÚI XUỐNG


 
ta cúi xuống nhìn bóng mình trên đất
hai ờ vai rung nhẹ chút u hoài
ta cúi xuống nghe mong manh giọt vỡ
có một luồng âm ấm chảy qua tay
 *
ta cúi xuống, dấu chân chưa tội lỗi
trên lề đường vàng cỏ, bám rêu xanh
ta cúi xuống, mặt đất như gần lại
bóng mặt trời run run gió vòng quanh
 *
ta cúi xuống, tìm chân tình bụi phủ
một sớm về, di trú dưới hàng hiên
ta xoa nhẹ lên vết mưa nho nhỏ
nhìn niệm hoài lăn trên sỏi thản nhiên
 *
ta cúi xuống, đôi hàng mi thăm thẳm
chia làm hai, chẳng biết mặn xa gần
ta cúi xuống, gạch bâng quơ trên đất
một vài hàng, xem có nhớ tên anh
*
ta cúi xuống trên thềm mưa linh động
ngón chấm mưa viết thật đúng tên anh
 
đht

 

No comments:

Post a Comment