Tuesday, February 2, 2016

CHUNG RƯỢUTHƠM HƯƠNG MÔI CON GÁI

 
 
Anh nhé, đêm nay mình khoan ngủ
ngắm lại vầng trăng tuổi ngày xưa
rất tròn như tuổi em ngày ấy
dạo có vòng tay ấm mới vừa...
*
Em nhớ ông sao băng vừa chạm
vào biển mùa rong rêu bám quanh
trên cát dã tràng buồn đắp mộng
xây mãi tình duyên đã vắng tanh
*
Em tơi bời nhớ anh, ròng rã
cả mấy ngàn năm đứng một mình
xuôi con nước ngược triều vồn vã
đón chuỗi mặn vào sâu lặng thinh
*
Em chưa kễ với anh tâm sự
thủ thỉ bây giờ đang ngủ quên
giấc mộng nam kha thôi cũng vỡ
rơi xuống thành pha lê cố nhân
*
Anh ạ, em còn nguyên trái cấm
chờ đến ngày mai lịm chín vàng
và con tim cũ tay anh nắm
nhớ ủ nồng cho rịm ngọt ngon
*
mai mốt ân tình lên men ái
rót buồn đối ẩm với tình quân
chung rượu thơm hương môi con gái
anh say, em chuốc đến miên trường..
 
đht
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment