Friday, June 10, 2011

ÀO NHANH


chập chùng con nhớ chập chùng
hằn lên rưng rức , ngại ngùng mi em
trời vừa mưa suốt nguyên đêm
ngước nhìn chỉ sợ mắt mình sa sương

lư trầm bật nhớ mùi hương
quyện vào thư án thơ dường đã say
theo mưa trăng đã nhường mây
chìm sâu đáy vực mặn đày đọa môi

thơ người cùng hạt tình rơi
về trong tim dậy một đời chưa nguôi
bỗng hôm chờ bóng ngủ say
tay anh lén gõ lời đầy riêng tư

rồi từ độ ấy phong thư
làm chăn đắp lạnh đêm mùa tuyết băng
chập chờn gặp mắt nhìn anh
bỗng dưng hồng thủy ào nhanh lấp hồn

đht


No comments:

Post a Comment