Thursday, June 9, 2011

CẢM XÚC BUỔI SÁNG ( giòng thơ N và M )




trời thật xám, nên chim còn ngái ngủ
mưa lang thang rũ hạt chạm hồn tôi
sóng ùa vỡ chòng chành trên tuyến lũ
thuyền chưa neo bến đã đẫm buồn rồi


sao hai đầu tương tư xa lắm thế
tay khôn cùng tôi chẳng đủ giăng dây
hai bến nhớ tương tư ngồi giặt lệ
tim mình say dư vị của người đầy !

mắt dang cánh bay về khuya Thơ đậu
biển tầm nhìn nỗi nhớ lại mờ sa
tôi thấy xuyên qua mịt mù thăm thẳm
ngõ tim chùng chẳng đoán được gần xa !

nếu hôm nay Thơ chưa về như hẹn
tôi vẫn ôm e ấp những vần xưa
vì trong tôi - lời tình Thơ vẫn ấm
cả một đời dù nắng có lần mưa

( giòng thơ N và M)
đht

No comments:

Post a Comment