Sunday, June 12, 2011

GIÒNG LỤC BÁT


trên giòng lục bát viết cho Thơ
hình như có tên anh trong ấy
tôi gói ghém chữ thành vần mơ
và ước ao tình là như vậy

trên giòng lục bát viết cho Trăng
bên ngực tôi nghe giòng Sông chảy
về cửa biển khi triều mắt dâng
đêm, tôi, cùng giật mình thức dậy

trên giòng lục bát viết cho hương
thơm, rất thơm mùi dâu vừa chín
tô môi anh tim tôi vừa hườm
màu hoa anh thương cánh thật mịn

trên giòng lục bát viết cho anh
tôi nhờ tim vẽ hình Thơ trong trí
đầy những trang khoe mực hồng, xanh
trái tim Thơ mà tôi nằm giữa nhụy

trên giòng lục bát viết cho nhau
có trời thơ vườn đầy cánh bướm
và có những đàn chim hải âu
lượn về chúc tình mình thắm đượm

trên giòng lục bát viết, vừa xong !

đht


No comments:

Post a Comment