Wednesday, June 8, 2011

TIẾNG THỞ DÀI VỪA ĐỦ


Anh chừ đâu, thời gian trôi câm lặng
Em buồn buồn, khơi chuyện với sao , trăng
Ngồi đếm tuổi cuộc tình trong hiu quạnh
Rồi quay qua gợi chuyện tuổi thơ hồng

Nhớ khóm trúc, lũy tre xanh ngày nhỏ
Chiều bãi trường , băng ruộng , lội vào ao
Cây trứng cá nhà anh sai trái đỏ
Em nghêu ngao dưới gốc, hát tàm khào

Ui chao nhớ ! bát canh bầu nước ngọt
Chừ lại thèm dĩa tép muối , vừng rang
Dĩa vả trộn , tôm càng, rau muống luộc
Mẹ anh bưng tô cá bống kho hành

Chừ tứ hướng nhìn quanh , toàn người lạ
Em theo chồng, anh khoác áo quân nhân
Trời cố đô héo gầy hương tóc thả
Rời vai anh từ thuở nắng mười lăm

Anh với em, hai vầng trăng cô lữ
Anh xa rồi, tim em gió hàn bay
Em nhớ anh, tiếng thở dài vừa đủ
Cho tim khua nhịp gõ vỡ tơi bời !

đht

No comments:

Post a Comment