Saturday, June 4, 2011

HUẾ - KỶ NIỆM


thôi thì, viết lại thời xưa
giữa mành sương khói Huế chờ người quen
mong manh thành phố mây viền
ngõ vô Thượng Tứ mím mềm vành môi

thôi còn, khoé mắt mồ côi
và mi đơn chiếc đổ dài Hoàng Cung
nắm vài sợi khói hương tuôn
em còn Tôn Nữ trong hồn của nhau

thôi, nghe lời phượng hồng sầu
dáng thơ tình vỡ tập mầu thời gian
đường về Bến Ngự nhà anh
áo thương người cũ, tà dừng thôi bay

thôi, vương chút hẹn đầu đời
thuở còn tóc dưới gió say vai người
Hương - em khóc quãng sáu vài
chiếc cầu nhân chứng lời ai vụng về

thôi, thời gian đã bay đi
nuối anh tim lại đôi khi trở mùa
tội hàng long não chiều mưa
anh xa Đồng Khánh phong thư ngã vàng

bến đau còn đứng tần ngần
bên ni đò lạnh sóng bồng bềnh trôi
bên tê hoa muối giữ lời
rủ nhau tìm địa chỉ người cho em

đht

No comments:

Post a Comment