Monday, June 13, 2011

XÁC NẮNG MUỘN


Có về chưa anh? trời ngoài nắng muộn
Em thì thầm với cây lá đang xanh
Cánh cò nán bên kia đồng , chuyển hướng
Trôi thật xa, mây chưa rõ ngọn ngành

Xác nắng muộn nhìn trời , trăm dấu hỏi
Tại vì sao em bỏ nắng theo anh ?
Em bỏ nắng, bỏ luôn hàng cỏ dại
Lời trần tình như vạc cuối lang thang

Nắng tương tư , vì em anh từ thuở
Hoàng hôn bay lên tóc lụa xuân tình
Em kiêu sa, ngỡ mình là bông chúa
Hương đầu đời nguyên thuỷ nắng là em

Tình yêu em như đoá hồng mới chớm
Nở mộng đầu , tím luôn nhụy tim em
Em khép nép trong vòng tay dang muộn
Phả ngạt ngào mùi dâu chín môi anh

Về chưa anh, khỏi em chờ khắc khoải
Tim yên bình êm ấm giữa yêu thương
Cũng là em, làn hơi chưa tội lỗi
Thổi về anh ngọn gió tuổi thơ hồng

Vắt xác nắng muộn lên cây cổ thụ
Nắng đam mê, sợ nổi gió âm hàn
Lại rong ruỗi về đâu, trời phố cũ
Nhìn tình thơ rồi khô héo tâm gan !

đht

No comments:

Post a Comment