Saturday, June 11, 2011

TRĂNG - SÔNG


sáng qua khuya, tình chờ mười hai tuổi
chắc mây đem giòng nhớ ngược thời gian
đám con sóng rộn ràng vui đám cưới
của khúc Sông chiều với một ông Trăng

Sông xiêm áo , lụa hồng vời ánh xuyến
cỏ rủ nhau bày tiệc rượu, trầu cau
trải bên bờ thảm nhung và thảm nhớ
mời gót Sông cùng Trăng bước vũ đầu

sóng hai phía chạm vàng trôi uốn khúc
Trăng nhìn Sông, đã mấy giờ rồi em
Ta dang tay , gối lên , đừng thao thức
vì đêm nay đêm hội ngộ Duyên - Tình

thời gian gõ sáu giờ mai sắp sáng
sóng long lanh từng sợi quấn lời Trăng
" đêm em nhé , chờ hoàng hôn vừa lặn
Ta trở về thương tiếp nhé nghe Sông !

đht

No comments:

Post a Comment