Friday, June 3, 2011

MƯA ĐÊM


đêm về chạnh nhớ vầng Trăng
tại mưa nên chỉ thấy Ngoan với sầu
mưa xuyên mái ngói rì rào
tưởng người thương thủ thỉ , ào vỡ mơ

chồm, ngồi trong bão tương tư
chòng chành đêm giữa mơ hồ không hay
đếm thương được cũng đầy tay
chỉ còn chút nhớ hao gầy đôi khi

mưa trên lá trộn xuân thì
trộn chung tuổi ngọc vào ghì tên quen
đuổi nhau, hạt rụng lanh chanh
uống khuya chờ thấm cơn ghiền đã môi

gởi hồn trong vụng về trôi
theo chiều hạt nước đến người trời xa
lạc vào trong vịnh sương sa
cảm như có vị cay oà chào em

đht



No comments:

Post a Comment