Thursday, May 2, 2013

CỬA PHÒNG TRĂNG

 
 
em về mở cửa chào trăng
mua hương phấn rượu cạn cùng trăm chim
tại sao trăm mà không ngàn
vẩn vơ trăng hỏi , biết đường nào xoay
 *
em qua phà nhớ sông mây
gặp anh trên chiếc thuyền đầy giấc em
gióng buồm qua bến trăng xanh
sóng cuồng gió lũ chòng chành nghiêng chao
 *
lòng sông, sỏi đá cũng hầu
say mê rượu quế , chụm đầu gọi sao
chữ tình phải viết thế nào
cho tình nồng thắm như màu hương mơ
*
anh về mở cửa phòng thơ
cắm thuyền sông ái trên bờ cỏ duyên
khuynh thành mọng trái trinh nguyên 
mời nhau cắn miếng niềm riêng sóng cồn
 
đht
 
 
 
    
  
 
           

No comments:

Post a Comment