Sunday, May 5, 2013

TRÁI TÌNH CHÍN MỌNG



khi ý , lời đã không cần thể hiện
vì anh cầm trong tay mẫu chuyện em
khi đến giòng cuối cùng huyền thoại truyện
nét anh vẽ em . khúc khích giòn. thèm
*
nếu có phải dỗ dành sợi tóc bay
anh cđể cho long lanh mi giọt nắng
nếu anh sợ uống hương rượu em say
em sẽ giấu môi mình nôn nao sóng
*
nếu mùa mơ anh ướp hương hạnh phúc
em sẽ là hoa nở giữa vườn ch
với cuộc tình từ muôn ngàn kiếp trước
em là giòng mưa rơi xuống trong Thơ
*
rồi mai này gió sông em vỗ sóng
anh sẽ là trăng chìm trong giòng thương
em, chim mộng buông mình nghiêng chao cánh
băng trời hoàng thiên . đổ giữa vô thường
*
nên khi Ý , Lời chạm vào biển Nh
tiếng tim em kiêu sa nhịp ngày sau
nên vừa thấy trái tình mình mọng đ
là Thương Yêu muồi chín , bóc mời nhau
 
đht
     
             

No comments:

Post a Comment