Wednesday, May 8, 2013

EM TRỐN GIỮA ...


em trốn giữa bóng chân thương
đóa hoa hồng dại bên đường anh qua
bao nhiêu kiếp, đếm chưa ra
hôm nay nhìn lại - đã là muôn năm
*
em trốn giữa mái tóc Trăng
mà anh duyên nợ cùng Sông thề nguyền
dẫu chi - em chẳng ưu phiền
có là phiến đá trên triền viễn âm
*
em trốn giữa cõi mênh mông
chỉ anh mới biết khoá hồng số nhiêu
đếm ngang , đếm dọc , quay chiều
 khi Thu tri kỷ chạm triều Sông Trăng
*
*em trốn giữa đám sao băng
rơi khoang gió tím, thuyền giăng buồm ch
cuộn theo làn sóng cuồng mơ
gần - xa thủ thỉ trên bcỏ chiêm

đht

         
      
 

No comments:

Post a Comment