Sunday, May 5, 2013

THỔI HỒNG NGỌN LỬA


thổi phồng ngọn đuốc mùa Đông
thp lên tìm mặt trời hồng quạnh hiu
đêm đi qua , hư hao nhiều
dưới hiên gió, mái tiêu điều dột mưa
 *
thổi hồng đm lửa tình xưa
cho mai trời ấm để vừa lòng anh
cốt sao cho nắng trong lành
cánh chim em đđúng cành vai yêu
 *
thổi thêm chút lửa nướng chiều
chín mềm trái cấm , ăn liều , chừng say
ngọn hư không bụi phủ dày
tấm màn thơ ấu loay quay gió v
 *
thổi thêm hoả diệm đam mê
cho em vàng óng , nuôi thước chung
là sông khoác áo tình trăng
chuyện huyền thoại cũ vẫn mầm tương tư
*
thổi cho bình nước thật hư
mỗi đêm ấm lạnh ấp thơ tình người
và em ngọn đuốc đơn côi
hơi tàn , sắp tắt , trên nôi tháng ngày
 *
Thơ vđúng lúc, dang tay
ôm em , thổi lại lửa , gầy kiếp mai

đht       
             

No comments:

Post a Comment