Monday, May 13, 2013

MƯA- TRĂNG

 
thì thầm trời bảo đừng mưa thêm
cho hạt thôi xuyên qua áo em
s ướt hoa tâm thêu chỉ sóng
giòng ngược tầm xa lại mịt mùng
*
 thấy quạnh hiu tìm trăng giữa đêm
về cho sông mỗi tối yên bình
trong gió xôn xao anh vỗ nh
đôi cánh tim mình theo gió quen
*
giấc đêm em ngủ lạnh chờm tâm
tóc ướt bờ môi gối dỗi hờn
anh níu thời gian cho đúng hẹn
em khỏi tìm anh với mặn buồn
 *
cơn mưa đã tạnh , hết băn khoăn
vì trăng thật sáng , giữa lòng sông
chân bóng ta - em trên lối mộng
về - đi , triều khẳm gió ngông cuồng
 
đht 
     
 
 
        

No comments:

Post a Comment