Sunday, May 12, 2013

TRƯỚC CHIẾC MICRO


thlại cho vừa âm làn sóng
buổi sáng làm nư , giọng thấp cao
phòng thâu im lặng ,  vang từng tiếng
 chỉ sợ lầm trang, chữ lấp nhau
*
chợt loãng âm thanh ,hồn rúng động
ý lời mất hết vẻ phong lưu
cô xướng ngôn viên lo tìm bóng     
người thương bằng ánh mắt sương chiều
*
Thành Phố Hồng , chim què gót chạm
môi buồn thèm giữa vòng tay xa
vít mây , leo xuống thang trầm cm
mọc rễ trên tầng mắt thiết tha
*
bản tin trước mặt dường phảng phất
không biết lời trang chchậm, nhanh
bất ng ngay chiếc micro bật
nghe giọng  mình đang đọc ...: Nhớ anh !
đht 
  
   

No comments:

Post a Comment