Thursday, May 9, 2013

VÀO NHỮNG NGÀY MƯA




vào những ngày mưa
đường qua quán trọ

ngang vùng ngày nhỏ
nhớ người đón đưa
 *
chạy về thơ ấu
bóng anh quàng vai
môi em bỗng nẫu
giọt dài tẻ hai
 *
gió không đổi chủ
tim em cũng không
mùa mưa ẩn dụ
những ngày tối trăng
 *
bàng hoàng nhớ quá
mưa ướt không hay
tại thương chi lạ
loang quanh quay hoài
*
đêm nay nặng hạt
gió cũng bạc tình
đi theo thiên hạ
cho mình không anh
*
giẫm mưa tuổi trẻ
anh để quên em
bẵng vài thế kỷ
làm tim úa dần
*
theo chân mưa đi
em tìm lên phố
mắt em xấu hổ
cúi đầu - chớp mi
 *
 đội những hạt xưa
giả làm thiên hạ
tâm tư ngàn ngã
nhớ người , em mưa !
 
đht
 
 
 

 
 

No comments:

Post a Comment