Saturday, July 13, 2013

TÌM VỀ NGUỒN ..




bềnh bồng như chiếc lá trôi
trên giòng sông lạnh . lỗi trời giấu trăng
lặng yên nẫu cả mây ngàn
lá chùng , xuôi mãi  loanh quanh tìm ..nguồn
 *
( chạm đời. đôi cánh tử thương
khi chiều nổi gió phong cuồng cuốn quay
thử bay ngược , trốn xa đời
vai còn mang được chút vui hão huyền
 *
chập chờn vệt sáng yêu tinh
hờn đêm ,soi bóng , hiện hình bóng cây
khi mắt sói , vuốt, nanh bày
khi nhe răng khóc . nhăn mày đười ươi )
***
 
về rừng học đạo với Người
ta trăm năm trước từng ngồi nghe kinh
một đêm say rượu đào linh
quên lời sư phụ ,xuống trần lang thang

là tôi - chiếc lá bềnh bồng
trên giòng sông lạnh - nhìn trăng ...ngại ngùng
phải chi , nếu hiểu thầy thương
có đâu làm lá khật khùng bay hoang

hôm nay - tìm trở - về nguồn ....

đht
  

No comments:

Post a Comment