Wednesday, July 10, 2013

BÂY CHỪ MƠ ƯỚC


gói vào mảnh vải bơ vơ
xiêm y trăng cũ , gót thơ vợi vời
bên tê biên giới cuối trời
ta còn đứng dọ cuộc đời trầm thăng
 *
  hồi nào thừa hưởng tim trăng
mà nay lặng lẽ  phai dần thời gian
bóng xa , lạc bước mưa ngàn
chỉ tình ở lại , họ hàng không quen
 *
mở ngày ,xuống quán mông mênh
 uống say chung mặn, nằm chênh chông đời
giữa sâu cùng tận . nụ cười
lang thang qua lại , ngược xuôi tang bồng
 *
bây chừ mơ ước trong lòng
chỉ ta đo được tâm hồn thấp cao
mà thôi . ẩn giữa chiêm bao
  một người tóc trắng vừa hao hụt đời
 *
gói vào mảnh vải mồ côi
trăm nghìn trau chuốc buồn vui mỏi mòn
hướng về ngọn núi mù tăm
quắt quay tiếng guốc xa xăm ân tình
 *
ta ngồi vá víu linh tinh
 chỉ mây , kim gió , lụa : hình bóng nhau
đht

No comments:

Post a Comment