Saturday, July 6, 2013

NẮNG HẠ DỪNG CHÂN


con đường vắng , Hạ về chân chạm nhẹ
hôm qua mưa , xiêm áo nhũng quanh viền
bóng bóng chộp mấy lá phong đơn lẻ
nhận sâu chìm trên thảm cỏ công viên
 *
em mở thư anh sáng này nhận được
anh hỏi em hương tóc lạc đâu rồi
hương vẫn đấy . trong thương yêu mà mượt
chỉ vì anh quên bắt gió tình rơi
 *
sáng nay ngọn nắng tươi cười hớn hở
chào hôn em , sao giống nụ môi người
à, em quên , trong thư anh đọc dở
có chùm hôn gửi theo - hèn gì vui
 *
em chân sáo . rong vào miền thơ hứa
khu vườn hồng , bông tím trồng riêng em
khi buổi sáng sương long lanh trên lá
anh gọi là hạt nước mắt anh thương
 *
con đường nắng hôm nay dừng chân Hạ
hồng đôi tà vạt xiêm áo xinh em
mấy nhánh phong nhú xanh niềm vui lá
 chú bướm vàng trên cánh mang tên anh  
đht
 

No comments:

Post a Comment