Sunday, July 14, 2013

NẾU PHẢI ĐI TÌM


buồn - vui lên xuống theo thương nhớ
đêm hỏi vầng trăng người là ai
chỉ biết tim mình còn nặng nợ
từ bao kiếp trước , chuyện thương người
*
hơi thở vòng quanh . nương chiều đổ
sổ lồng . theo chim chóc bay hoang
nghe thơ mây hát . lời trăn trở
giòng lệ đồng thanh, hạt bổng. trầm
*
ngồi nhơi hào nhoáng đời . hư ảo
quật tách café tìm bóng Thơ
một lần đã rót vào tâm não
hương gió lời yêu bóng bẩy đưa
*
vui buồn đi - ở , tùy mơ ước
còn cho - xin nhận . cả muôn đời
nếu phải quay về trăm năm trước
đi tìm Thuở Ấy cũng nguồn vui !


*
nếu phải đi tìm ông Trăng cũ
xin thành cánh vạc cuối hoàng hôn ... 

đht

No comments:

Post a Comment