Saturday, July 6, 2013

RIÊNG VÌ EM



riêng vì em - mà hồn ni nhớ Huế
ta không làm thơ . chỉ biết yêu em
thức thao đêm , nghe thơ em thỏ thẻ
những thương ai , đành ngồi đấy buồn thêm
 *
riêng cho em , đặt lời thơ vào nhạc
phiên khúc buồn . âm điệu tuyệt chơi vơi
không thể khóc . chỉ nhớ em . bất chợt
cảm lòng mình như ngọn lá vàng rơi
 *
riêng gửi em . ta Nam nhưng thương Huế
từ thuở thơ em xé toạt hồn mình
ngày em đến . tâm tư ta xao động
để nguyên đời hiểu không thể nào quên 
*
riêng vì em - mà hồn ni nhớ Huế
viết tên em trên giòng nhạc ngày ngày
thơ thật gần , nhưng em xa vời vợi
cả muôn đời chưa chắc với được tay !  
 
đht


No comments:

Post a Comment