Friday, July 5, 2013

BÓNG TÔI



nỗi xa vắng thấm dần trong huyết quản
biển với trời đối ẩm chén buồn vui
ngày cụng đêm , tâm tư làm nhân chứng
tôi ngắm mình , gặp sợi tóc đơn côi
 *
chiều vẩn vơ bỗng len vào cõi mộng
ánh sắp tà - hoàng hôn tím ngoài khơi
tim muốn viết thành lời thơ nồng ấm
chợt dưng ngòi quên mất mực vừa vơi
*
ngồi niệm lại những giấc mơ êm thắm
biết mai mình sống được lại ngày thơ
tuổi vừa mới chạm hồng môi đầy tháng
trăng vừa tròn ru tôi ngủ vô tư
 *
biển anh đó - biển tôi bên xa lắc
bóng tôi buồn gãy cánh đảo trời xanh
rơi xuống núi - ôm lá vàng ngơ ngác
rừng xưa đâu - cơn gió thảo nguyên tình ?

 ***
tôi thơ thẩn vòng quanh thân cổ thụ
trăm ngàn lần đến bạc trắng yêu thương

đht
 

No comments:

Post a Comment