Saturday, July 6, 2013

NGỌN THÁC MẶN


trên đường mây hôm qua em đi
anh có thấy nắng vàng theo bước
em chỉ nhớ ngọn gió tiên tri
thổi ngang mái tóc em mà mượt
*
những lời thơ anh mướt như nhung
ngày em rong về quê phố cũ
con đường này ngỡ toàn rêu phong
và gai góc cào tim rạn vỡ
*
tâm tình mình  chỉ rối . buồn ghê
sao quá nhớ dáng hình người ấy
em buồn , tay quấn áo vân vê
dừng làm thinh . thôi thì đành vậy !
 *
bỗng hôm qua nắng vàng quay gót
gọi tên em qua những thì thầm
- có phải em là Nhỏ hay khóc
và cánh tim ngày cũ phiêu bồng?
 *
mặn bỗng tuôn trào như thác đổ
- em đó anh . Thuở Ấy đây sao !!  

đht

No comments:

Post a Comment