Friday, July 12, 2013

TÔI NÍU HOÀNG HÔN


buổi chiều chạy trốn con chim lửa
tôi níu hoàng hôn hỏi thăm anh
- nếu về trên núi , nương nương cửa
đừng khoá thời gian , lỡ một hôm...
*
vì anh đã hẹn ngày hôn ước
chỉ sợ mặt trời đốt cháy . quên
mất giòng thương nhớ ngồi thao thức
buồn gọi phù sa gắn sóng êm
 *
tôi khép vành môi , lau mi ướt
quạnh hiu chờ chim lửa xuống đồi
vọc thử bao nhiêu nồng độ nước
khỏa hồn , xuống lội với chơi vơi
 *
buổi chiều rực đỏ hơn màu máu
lòng tôi tím ngắt nỗi chờ mong
xa anh - tim cả đời đau đáu
hăm vỡ bờ pha lê mỗi đêm
đht
 

No comments:

Post a Comment