Monday, July 15, 2013

TÌNH CÂM


trên giòng, ngã rẽ cuộc đời
chia hai lối mộng - một Người - một em
ngàn thu áo tím lệ ngoan
chảy dài trên hướng bâng khuâng - tên Người
*
hôm nay giòng lệ cuối trời
chỉ còn vài phút ướt rồi - cạn khô
em nhìn lại cuộc tình mơ
chỉ xin Người tấm ảnh - hồ ... vơi đau 
*
thì thôi - Người nhé giòng châu
gói vào dư lệ , vùi sâu tri tình
 ( đã qua mùa Hạ đầu tiên
em ngồi nghe hát - mơ anh ... chỉ vì  ! )
*
bây giờ con dốc từ ly
băng qua biển rộng , Người đi - nhớ hoài
em về - tang trắng trên tay
tâm tư xưa ấy - mong Người hiểu cho ...
*
( viết tặng một mối tình câm ..)
đht


No comments:

Post a Comment