Monday, February 10, 2014

BỎ THƠ




bỏ thơ, chạm đến cội nguồn
chữ lời xin được sống còn ngày mơi
ẩn cư trong quán rượu đời
nhẩn nha tửu lượng, quên trời đất xoay
 *
bỏ thơ, hưng phấn lạc loài
tri tình, ân nghĩa đánh rơi dọc đường
vác buồn chém gió bão giông
quật bay lời ý, rối bong dáng hình
 *
bỏ thơ, lỗi với người tình
con tim đang gõ, giật mình chuyển âm
đam mê một cõi trăm năm
hóa thân thành kiếp vạn hồng thuở xưa
*
bỏ thơ, chạy trốn tình cờ
chì còn tha thiết đứng bờ tâm  giao
tình xa xe sợi chiêm bao
cột đôi tim thật chặt vào đời nhau .

đht

No comments:

Post a Comment