Tuesday, February 4, 2014

MÙA EM HOA NỞ


má hồng tự thuở mười lăm
thương anh nhiều lắm, long lanh giọt ngà
em về ủi lại áo hoa
mặc hôm chiều Tết anh qua ướm lời
 *
run run khóe mắt, vành môi
dễ thường như tặng hồn tôi cho người
mộng từ thuở ấy lên ngôi
khoác vai chiếc áo Phi vời vợi xinh
 *
nhớ quên, âm phối rượu tình
nhẩn nha một hớp, say chung miên trường
yếm hồng dây buộc lỏng lưng
sợi vương mở gút khoe mừng hoa tương 
 *
mi em dưới gió vô thường
hôn anh chạm nhẹ, thoáng buồn quay lưng  
dị kỳ chọn lỡ nhớ nhung
mùa em bông nở thắm hương anh nồng
  
đht

 

No comments:

Post a Comment