Tuesday, February 4, 2014

MỘT NGÀY VỜI MƯA


sáng mưa em bỏ mặt trời *
theo chân thuở ấy tìm người thương xưa
lời tình đầu tuổi ngây thơ
ông trăng vừa rỡ đã ngơ ngác hồn
 *
chiều mưa em ghét hoàng hôn
phía bên kia núi biết còn ai mong
nghe như tiếng vọng âm thầm
từ môi thơ dỗ giấc nồng ru em
*
đêm mưa em mặc kệ mình
em đong thao thức bằng hình bóng anh
nửa đời rồi vẫn loanh quanh
vô duyên cứ hỏi chậm nhanh, xa vời
 *
cơn mưa chưa muốn dứt lời
đa tình rưng hạt rối bời tóc mây
lang thang chận gió, hoãn ngày
vui dành thiên hạ, buồn lây lất mình
*
giầm mưa, cái rét làm thinh
đứng yên, nhìn cảm xúc mình buông tay
sáng mưa em bỏ mặt trời *
đi sâu vào giữa cuộc đời thương anh
 
đht 
* thơ Cao Nguyên
 
 

No comments:

Post a Comment