Sunday, February 2, 2014

CÁNH ĐỒNG TRI KỶ


nguyên cả cánh đồng hoa hạnh phúc
mọc mầm và trổ nắng bông mây
qua đêm dứt gió cuồng thao thức
chỉ trái bình yên mọng cơm đầy
 *
em chắt chiu từng lời người nói
đem về ru ngủ những khuya côi
cho con tim nhỏ ngông, nhịp đổi
làm đau gối chiếc nỗi xa người
*
và trang tâm sự không hoài cảm
không niệm từ đau vắng bóng ai
để buồn trang giấy, ngòi không dám
vẽ rắn rồng cho qua khỏi tối nay
 *
em mở cười giòn, mơ hé nụ
lá tình đang lúc trẩy nhành vui
em mở lòng mình, cho nắng nhú
vào mong vắt cạn những bùi ngùi...
*
em thảo chân tình tìm hương vị
đã từng mời quyện giấc em khuya
  lượt bát nước thương, men tri kỷ
  gieo đồng tâm, ý, lúa được mùa 

đht

No comments:

Post a Comment