Monday, August 11, 2014

LANG THANG MỘT SỢI TÓC BUỒN


lang thang một sợi tóc buồn
dọc chiều ngấn lệ, môi trần nghe cay
hai bờ mi nước mắt say
thả xuôi về đỉnh tháng ngày hương đưa
 *
lang thang giữa một chiều mưa
quấn quanh vai áo người vừa ẩn tim
lưng chừng giữa ngọn triều âm
bổng trầm cũng mặc, tóc ngân nốt sầu
 *
lang thang vời bóng tình đầu
tóc mây nhớ quá, đổi màu bạc trăng
âm thầm soi nước Hằng Giang
vọng ai mà sợi vô vàn trầm tư
*
lang thang trên bước lãng du
mỏi chân, mòn gót nhớ bờ giòng xưa
lỡ mùa thương, mắt không ưa
ập trên gối chiếc, cơn mưa muối ào
 
đht 

  

No comments:

Post a Comment