Sunday, August 10, 2014

EM GIỮA ANH, MỪNG...


sau một trận buồn, ngoan ý thơ
rong vườn hồng tím, giấc chiêm mơ
lung linh vầng nguyệt lao xao sóng
hương khói nghiêng mình hôn ảo hư
*
nhường chỗ mây bay, buồn viễn du
bồng phiêu năm tháng ngoạn sương mù
căn nhà thơ khóa, niêm phong vẫn
han rỉ màu hoang phế, đã từ... !
*
mỗi một khung trời, dăm nhịp tim
yêu thương, nhung nhớ thật vô song
trong em, Anh : ánh linh hồn ngự
trên chiếu hoàng gia, tự tuổi rằm
 *
nương gió tương tư, mỗi mùa Ngâu
dừng cầu, Ô Thước bắt cho nhau
Anh giữa em, giòng sông thơ ấm 
Em giữa anh, mừng, gập cánh đau...
 
đht

No comments:

Post a Comment