Saturday, August 9, 2014

TRĂNG HOÀI CỔ

không gian tự thuở còn xanh thẳm *
Người với ta từng chia ước mơ
mênh mông sương trắng giòng âm vọng
cuối trạm hồng hoang cửa ngõ thơ
*
trăng dọi tâm hồn đêm dạ hội
hương mộng rừng thiêng vỗ cánh bay
rung theo cảm xúc trầm tư gợi
phản ảnh tìền duyên sau khói mây
 *
trăm năm ươm thử trăng huyền thoại
sáng đủ quanh ta bốn góc đời
buồn nhớ, tin yêu, vui, chờ đợi
Người vào - đi - ở- giữa tình tôi 
*
đêm nay nà nõn trăng hoài cổ
 trăng giở từng trang kỷ niệm xưa
tiếng cười khúc khích, âm thanh rủ
thuở ấy, chồng lên những vắng xa

đht
* thơ Cao Nguyên

No comments:

Post a Comment