Monday, August 31, 2015

CỔ TÍCH QUANH TÁCH CÀ PHÊ



cà phê sáng mời anh một tách
hương em trôi quanh thìa khuấy tròn
có chút gì thân thương giữ giữa
 không  thêm đường nhưng vẫn ngọt ngon
*
quán ngày ấy và anh, ôi nhớ
từng cơn thương vật vã tim ngoan
 anh xa em- mong nhàu một thuở
trái linh hồn rịm, tim chưa ăn
 *
đảy túi buồn đánh rơi tâm sự
trên bờ đê triều mặn lộng hành
chân chim nhỏ lún sâu, mắc cạn
chợt trắng trời phùn đêm sang Đông
 *
kỷ niệm cứ vùng lên, bùng nổ
xé ngực trần, hơi thở cào sâu
thành vũng biển mặn ơi là mặn
thương vỡ ào, chứng tích tim đau

cà phê sáng lồng theo cổ tích
chuyện mùa Thu chiếc lá phiêu bồng
tay anh ngang một chiều quay quắt
ôm lá về, đặt giữa hồng tâm


đht

No comments:

Post a Comment