Thursday, October 29, 2015

EM NGỒI VỌNG TƯỞNG...

 
em ngồi gieo hạt tương tư
trên vồng đất ấm xới từ tim nhau
mừng vui em tưới dậy thì
nôn nao như thuở nhu mì tuổi thơ
 *
em ngồi chào gió vân du
dõi tầm mắt nhớ ngắm Thu hoang đường
anh từ đâu đến gửi thương
con tim lưu lạc tự hồng hoang thô
 *
em ngồi nhìn sóng nhấp nhô
bên ni biển hát lời thơ rất tình
vọng từ môi núi rừng thiêng
thiên nhai một cõi chỉ mình và anh
 *
em ngồi vọng tưởng mông mênh
thả hồn lên tột đỉnh tâm yên bình
thả rong chặng tuổi hồn nhiên
líu lo như sáo mùa Xuân nắng hồng
 *
em ngồi trên phiến phù trầm
 mở toang lồng ngực cho bồng bềnh trôi
xa thật xa, cuối đường đời
chỉ còn hơi thở rụng rơi tím trời

đht
 

No comments:

Post a Comment