Monday, October 19, 2015

Ừ THÔI, TỪ NỖI NHỚ ĐẦU


ừ thôi từ nỗi nhớ đầu
nhểu từng năm tháng giọt màu sóng xanh
điểm trang lại mắt sầu đông
lại môi chút thắm hương nồng yếm âu
 *
ừ thôi nào phải chiêm bao
mơ từ phố cũ người vào tim tôi
sờ lên hơi thở, bồi hồi
chợt ngàn cảm xúc vợi vời vươn cao
 *
ừ như tôi cánh chim âu
bên bờ biển gió, rơi vào trăng xa
cánh chùng, ướt dưới sương sa
bỗng dưng rớt đúng võng thơ ân tình
*
rộn ràng, tim chợt nín thinh
nghe mơ  gõ nhịp rất tình cho anh
ẩn từ chỉ có ba vần
I Love You, chỉ vậy nhưng nguyên đời
đht

No comments:

Post a Comment