Saturday, October 10, 2015

GIÒNG SÔNG NGÀY XƯA


gợn buồn cho một giòng sông nhỏ
ngọn sóng ngày xưa lạc xứ rồi
nhờ có mây Tần vương một độ
tôi ngồi, không biết ai thương tôi
 *
ai xua giòng nước màu sông ấm
ấm một ngày Thu thơ vấn vương
chiếc lá ngọt ngào dang cánh mộng
quên ngõ bồng phiêu lạnh cuối phương
*
giòng nhẹ rưng rưng pha lê mặn
đôi bờ cỏ tím mực tình thơ
lung linh huyền thoại mùa trăng cũ
bóng giữa giòng em, bóng vẫn chờ
 *
giòng cũ, giờ như đa đoan lắm
biết còn thương nhớ dáng Tình Thu
mênh mông tản mác buồn theo sóng
nước mắt tan vào lưu ảnh mơ

đht
 


No comments:

Post a Comment