Tuesday, October 20, 2015

TÔI MỎNG MANH NHƯ...

 
chiều nay biến con chữ đi đâu mất
để lại lòng trong tôi một bóng hình
một chút cay cay quanh hai khóe mắt
một chút hương ngầm sa lạnh lung linh
*
tôi gửi tim tôi vào trong góc cũ
một lần thôi- và chỉ một lần thôi
nhện có giăng màn cho tim anh ngủ
kệ, mặc thời gian cứ vợi vời trôi
*
quay ngược bước, tôi về thăm lá uá
sắc Thu vừa phá vỡ cảnh thiên đường
chạm ngay vào ngực trái trăng vừa nụ
hut hẫng, tôi làm đóa cỏ hơi sương
*
tôi mỏng manh như dải hương khói sớm
tay anh dịu dàng níu bóng tim tôi
anh gút hai đầu làn môi đồng cảm
hẹn đến mai nhìn hôn đã có đôi
*
tôi ma mị -một hồn chim bói cá
hát ru anh trên thuyền huyễn khuya về
anh yêu tôi vì tôi liêu trai quá
đêm sương mờ rơi nhẹ giấc đam mê
 
đht

No comments:

Post a Comment