Friday, October 23, 2015

PHIÊN BẢN CŨ



anh gửi tặng trang em bài thơ cũ
giấy chợt chùng, nhũn dưới hạt mưa sa
lóng cô đơn, món quà cho tôn nữ
đêm hoàng cung nước mắt sủng áo hoa
 *
màu phiến nhớ in đậm trên gối chiếc
áo tim em tháo vứt cổng đời buồn
khuya vân du, lạc vào miền thao thức
có một mình và bóng tối mênh mông
 *
tim em mở nhưng tâm hồn khép kín
tại thơ tình như dao nhọn tử thương
hạt đo đỏ cúi xuống hôn ngực mịn
loang cả miền hơi thở đã thành sương
 *
giọt âm ấm trên vần thơ vừa nhận
anh đâu ngờ giòng sông mặn trào dâng
tràn qua cả tâm tư em, rung động
hết thơ rồi, sao bản cũ cho em
đht

No comments:

Post a Comment