Monday, March 11, 2019

CÕI RIÊNG



Hôm về thăm lại cõi riêng
chỉ con ngõ cũ tâm tình ngày xưa
cỏ tranh mọc cao hai bờ 
thiên nhai cổng khoá, hững hờ như quên
*
tôi ngồi đợi mãi qua đêm
lạnh buông dài xuống, ướt dầm mưa khuya
nhìn mình qua một giọt mưa
mơ hồ thấy bóng chân xưa chạy về
*
trong cơn buồn như bão qua
còn vương lại ngọn trầm kha dị thường
mơ hồ tựa cửa_vấn vương
thiên thu uá lá cánh rừng tương tư
*
giận tim mình ưa làm nư
còn ưng nhớ mãi lời ru nhân tình
oằn người, ưởn ngực, cong vênh*
thủy tinh tiền kiếp lung linh_vỡ oà

đông hương
* chữ LP

No comments:

Post a Comment