Thursday, March 21, 2019

PHÂN TÂM CHẺ BỐN HƯỚNG ĐỜI


Giờ tôi lạc mất tình thương
thà tôi về lại vô thường...may ra
trái tim thơ thôi phù sa
cầm như một chuyến đi xa dị thường
*
Gót chân lăn lóc miên trường
nẫu cao lên tận cuối tầng cô đơn
hay về xứ có đêm trơn
không trăng, không gió, không nguồn, không chiêm?
*
Biết đi là sẽ...biệt biền
dấu không lưu lại ưu phiền sau lưng
bạn bè, ngay cả người dưng
nhớ _quên mai một sẽ buồn mình tôi
*
Phân tâm chẻ bốn hướng đời
may ra còn một phần trời ảo hư
níu mưa xuống, viết chúc thư
gửi về sông_biển, ngạo từ mãn khai
*
Là tôi _du tử miệt mài
hành hương vào xứ sương ngày, nắng đêm
ừ, mình như một bóng điên
liêu xiêu, không thẳng con đường tìm nhau
*
Con bà nó, chừ về đâu
chỉ nghe tiếng sóng bể dâu... dập dềnh

đông hương

No comments:

Post a Comment